làm sao anh biết ...
một niềm đau
le lói
nước mắt và nụ cười
ẩn chứa trong từng câu nói
em cười
- ngọt
tưởng chừng Nguyệt xẻ đôi - hái lúa
đầu mùa
mài sẵn,
vô tình chạm phải
ngọt sót trái tim đau!
chờ mùa gặt, xa xót mớ rôm rạ trái mùa!
anh không hay, chỉ nhìn em cười
nụ cười ngọt hái tim non
vụn dại
em lần đầu
anh thứ mấy ?
anh !
anh ạ, em nhớ anh,
thôi anh về đi ...
anh nhớ em
anh phải về thôi ...
em không nói
làm sao anh biết
em không vội
anh hớt hải bao lần
em - mệt mỏi
tưởng chừng không ghi nỗi
vì biết anh - đọc đến chi những dòng đã viết trong nỗi nhớ tủi hờn
ngao ngán
anh bảo em trẻ nít
anh có ngờ - anh khờ dại hơn
để em đau ! yêu đến mỏi mòn
đã hiểu
- cảm thông, yêu đến vô nghì
đêm thổn thức
nghe tri - thức
hỏi tội
nghẹn lời
một niềm đau ! le lói ...
...
Tuesday, 3:31 July 6th