Thời Gian

Một ngày bao nhiêu khắc
Một khắc đặng mấy giây
Thời gian gió thoảng mây bay
Cho hoa kia rụng, cho cây trụi cành
Đời người, chiếc lá mong manh
Phất phơ trước gió, chòng chành trong mưa
Rồi đây nay sớm mai trưa
Lá xanh héo úa, gió đùa lá rơi
Chơi vơi, chiếc lá chơi vơi
Trôi theo cánh gió về nơi vĩnh hằng

NĐH

Lẽ Trời vốn rất công bằng ,
Hợp-Tan , sinh-diệt rõ rằng khó thay !
Con Người cùng với Cỏ cây ....
Vốn là sở hữu trong tay : Ngũ Hành ....
Xưa nay bao việc bại thành ,
Hoa tàn ,hoa úa đều đành :thuận duyên !
Thời gian theo luật tự nhiên ....
Trôi qua trôi mãi ....Người phiền ích chi ?
Cuộc Đời có :hận có bi ,
Có vui có sướng có si có sầu !
Coi như nước chảy qua Cầu ,
Vô tư đối diện....buồn rầu được chi ???





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả