Đến Florida

Ðổi Núi tuyết (*)lấy ...Quả Cam (**)
Mỏi gối ,chồn chân kiếm việc làm ,
Nơi đây phong cảnh nên thơ lắm ,
Giống hệt Nhà Ta ở ...Việt Nam !

Từ Trung du xuống Ðông Nam(***)
Ði suốt hai hôm thiếu chổ nằm ,
Ba đêm phiêu bạt xem ...Sơn thuỷ ,
Mấy bữa không nhà cũng ráng kham !

FLORIDA cỏ xanh lam ,
Biển bạc ,Rừng Thông, ngắm chẳng nhàm ,
Một bầu khí quyển không ô nhiễm ,
Chả trách Người ta thích ghé thăm !

Bây giờ Tết đến sắp sang năm ,
Ðã thoát ra rồi cái ..rét căm ,
COLO tuyết đổ Noel tới ,
Riêng Tớ ngồi đây ...ngóng Tri âm !

25/12/2003

(Những ngày đầu đặt chân đến Florida)

(*)Núi tuyết là biểu tượng của Tiểu Bang Colorado
(**)Quả Cam là biểu tượng của Tiểu Bang Florida
(***)Từ COLORADO đến FLORIDA ( mất khoảng 28 tiếng lái xe liên tục )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả