Tuyết lạnh
Bất giác tuyết dẫn cô đơn đến
Lạnh lạnh tâm can chợt rùng mình
Lòng bỗng bâng khuâng và xao xuyến
Hỏi tuyết răng chừ tuyết lặng thinh?
Tuyết vẫn rơi vẫn muôn đời câm lặng
Vẫn lạnh lùng phẳng lặng tấm băng trinh
Vẫn như em hướng mắt chờ đợi tình
Tình mệt mỏi cuốn em vào huyệt lạnh.
Tuyết rơi tuyết vẫn lạnh lùng rơi
Trắng xóa một mảng đau thương đời
Tê tái bờ môi ngỡ đã mất
Ôm lòng băng giá lãng quên đời
Ta trải lòng ta với tuyết băng
Muôn chén suy tư cạn đôi phần
Người say kẻ tỉnh lâm ly khúc
Ngoài trời mưa tuyết mịt mùng rơi.
-0424042002-