CHO ANH MỘT NỬA

Cho anh một nửa cơn sầu
Để anh cảm nhận cơn đau trong lòng
Đêm về mang ngọn thu phong
Trao anh một nửa hồn đông lạnh lùng

Nửả kia nhốt ở cô phòng
Để em thêu dệt thành giòng đơn côi
Hai ta hai nửa mảnh rời
Mình đem góp lại cho đời buồn tênh

Cuộc tình mình quá lênh lênh
Tiếng yêu chắng tỏ bóng hình mờ xa
Lời thơ góp nhặt thiết tha
Lời thương chẳng dám mặn mà tỏ phân

Thôi đành chối bỏ duyên phần
Trả anh một nửa ái ân không tròn
Điểm tô tình mộng héo hon
Đế cho tiếng khóc mỏi mòn trong mơ


July.06.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả