Chia Tay
Yêu cho lắm cũng nói lời từ biệt
khóc thật nhiều đến lúc phải chia xa
tình chết đuối trong lệ em chảy siết
có lẽ không siêu thoát được hồn ma
mình chia nhau vàng mã xưa - kỷ niệm
áo hẹn hò đôi mảnh quấn khăn tang
em hãy khóc thật mùi khi tẩm liệm
ta dại khờ hăng hái đậy áo quan
ta dại khờ nên ngỡ mình độ lượng
chết đứng giữa trời cố nén tiếng than
em cứ bước theo con đường lựa chọn
ta dại khờ nên tím ruột bầm gan
dòng sông cũ nước ngược miền dĩ vãng
giờ ta - em, hai đứa đứng hai bờ
hãy kể lể như một lần trút cạn
đưa tình mình về ngủ giấc bơ vơ
July/06/04