GIẬN NÈ ....NGƯỜI TA ƠI !!!

Người ta ơi..kệ tui ai biểu nhớ
Có giận hờn có khóc hổng cần ai
Chiều phố đông..tui cũng mặc...nằm dài
Tấm tức khóc...trùm mền ai thấy hỉ

Người ta ơi..kệ tui ... đừng thủ thỉ
Mưa có về cũng chỉ ướt người ta
Còn tui đây vẫn nằm mãi trong nhà
Đâu có thấy mưa rơi mà hú doạ

Ớ anh ni.. làm chi mà quái lạ
Đền cành hồng hé nụ vẫn còn xanh
Thấm giọt mưa từng hạt thật long lanh
Lại còn ghẹo "..như mắt buồn...em đó "

Ừ nghĩ lại ..eo ôi sao ngồ ngộ
Giận làm chi người lạ kẻ không quen
Để người ta đùa mãi "bé hờn ghen"
Rồi trêu chọc suốt ngày..nghe thấy ghét

July.07.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả