Đêm Say Tạ Từ

Em về nhé ...còn anh người ở lại !
Ly rượu đầy, em anh rẽ đôi nơi
Mưa thấm ướt như tình ta bỗng lạnh
Chia tay rồi ...ai là kẻ đơn côi ?

Anh hãy cạn chén tình đêm ly biệt
Rót đi anh vị ngọt của tình yêu
Em không thể nói lên lời đoạn tuyệt
Giữ cho nhau ...những kỷ niệm êm đềm ...

Em về nhé ...rượu thay em ở lại !
Kẻ si tình khờ dại ôm niềm đau
Em không thể cạn cùng anh mãi mãi
Men tình hay ...men rượu đã úa màu !

Ừ ! em về ... sắt se tim trống vắng
Tàn cuộc rồi nước mắt chẳng còn rơi
Uống đi anh men yêu còn cháy bỏng
Rượu cùng em giây phút vẫn tuyệt vời ???


Thu, 01 Jul 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả