Cho Người Tình Cũ II

Cho Người Tình
Cũ II

Tôi về ngôi trường cũ thăm anh
Ngôi trường_ Tôi chưa bao giờ tới
Trong mơ chỉ thấy anh đứng đợi
Dang rộng tay ôm tôi vào lòng.

Anh ơi có phải là chờ mong
Lồng chặt trong bao niềm thương nhớ
Vây kín trong xúc cảm đợi chờ
Đã giúp ta được ngày hôm nay

Gặp lần này chẳng tay trong tay
Chỉ có đôi mắt còn trung thực
Tôi nhìn rõ cả những bứt rứt
Tự đáy lòng anh đó anh ơi

Anh sợ đã bỏ tôi chơi vơi
Không đâu anh_ Vẫn dứng bên đời
Dù dầm mưa ,dãi gió, nắng phơi
Tôi vẫn sống như chưa từng sống

Tôi vẫn sống với bao hy vọng
Có một ngày về đến bên anh
Hay chết đi làm ngọn gió lành
Thổi quanh anh tình yêu dịu mát

Gió có thể thổi anh đến ngạt
Để hiểu tình vẫn thắm trong tôi
Sẽ tin tình yêu tôi muôn đời
Mãi bên anh và của anh đó

Trái tim tôi giờ vẫn bỏ ngo?
Trái tim anh cửa khóa chặt rồi
Nên đôi ta hai ngả chia phôi
Phía trước hai con đường xa thẳm

Về đây tôi đã vượt vạn dặm
Chỉ một ly xa cách trái tim anh
Không sao tôi hiểu rõ ngọn ngành
Một ly cũng là một khoảng cách.

Giữa anh và tôi giờ là dấu gạch
Chẳng nối liền cũng chẳng cách xa
Nên tình tôi dù có đậm đà
Anh không hiểu_ Chẳng bao giờ hiểu

Người yêu tôi thật là không thiếu
Tình cho anh vẫn trọn anh ơi
Yêu là chi? Là khổ cả đời
Phải vậy không anh,người tình cũ!.

Vành Khuyên
1/01



7/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả