MỘT KHẮC

một khắc thôi cũng vừa thương nhớ
một khắc thôi những trăn trở trong lòng
một khắc đủ làm lòng nổi cuồng phong
ta tha thiết mà người dưng hờ hững

một khắc ấy đủ làm đời lận đận
ta nghe tim đau xót biết bao lần
người xa dần ta hoảng hốt , bâng khuyâng
và tự hỏi một khắc sao ngắn ngủi

anh là ai người tình tôi mến gọi
hay là người tôi muốn mãi suốt đời
sẽ bên người và người mãi bên tôi
cho một khắc kéo dài muôn thế kỷ

một khắc qua tôi đợi chờ mộng mỵ
người đến gần và cất tiếng yêu tôi
để trái tim tôi nhịp đập rối bời
tôi vui sướng và ngỡ là hạnh phúc

một khắc trôi qua người viện bao lý lẽ
để tôi xa như để người xa
một khắc tình làm đau xót thịt da
sao người lại đành lòng như thế chứ

07/07/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả