Thăm cha
Quê xưa cha vẫn nằm đây
Dây leo cỏ dại phủ đầy mộ bia
Nhạt nhoà nắng sớm sương khuya
Chiều rơi đêm lạnh một rìa cỏ xanh
Con về nhìn mộ không đành
Cắn môi máu chảy long lanh lệ buồn
Bao năm một cõi cội nguồn
Cha nằm huyệt lạnh để buồn riêng con
Trần gian thương nhớ héo mòn
Trĩu oằn tâm sự mình con u hoài
Cha ơi!...Cha ở non đoài...
Có hay con trẻ những ngày gian nan
Nghìn trùng xa cách Cha con
Dương gian âm cảnh gợi buồn cút côi
Ngậm ngùi ứa lệ đầy vơi
Con về nhìn mộ lạy người con đi
Rưng rưng nước mắt trào mi
Cắn răng biết nói lời gì cha ơi !
Cầu cha nước Chúa thảnh thơi
An nhàn vĩnh cửu một đời thiên cung
Kiếp sau nếu có vẫn cùng
Xin làm con gái một lòng kính cha
Thánh đường chuông đổ ngân nga
Lạy cha con trẻ phải ra đi rồi
Nghẹn tim nuốt lệ ngậm ngùi
Thương cha lạnh lẽo nằm nơi huyệt buồn