Mẹ
Hôm nay trời muốn giao mùa
Vàng thu phảng phất gió lùa qua tim
Đìu hiu cỏ úa chân chim
Nghe tim choáng ngộp đường đêm trở về
Đường dài chân bướclê thê
Sương đêm dầm dãi lối về không tên
Gió đưa cành lá bấp bênh
Mây trôi lãng đãng đầu ghềnh hắt hiu
Lòng ta lá úa mùa thu
Chờ người vẫn mãi biệt mù tăm hơi
Bên tai thoáng tiếng lá rơi
Lá ơi ! bay mãi một đời lãng du
Mẹ ơi ! thoáng chốc bao thu
Làm sao tìm lại tiếng ru mẹ hiền
Mẹ nay sống chết mọi miền
Lòng con khắc khoải không yên dạ này
Ngàn năm mây vẫn cứ bay
Ngàn năm con vẫn chờ hoài mẹ yêu
Mây bay bay mãi những chiều
Ngàn năm con vẫn thầm kêu mẹ hiền ...