Gửi ....

Gửi đến cho ai chút lửa hồng.
Để làm ấm lại trái tim đông.
Gửi bao hơi nóng từ trong máu.
Gửi cả hừng thiêu của cõi lòng.

Xin gửi cho em triệu nắng vàng.
Để lòng mộng-tưởng bóng xuân sang .
Để hoa thơm mãi mùi hương nhớ .
Để chẳng còn hoài nghĩa "dỡ-dang" .

Gửi đến cho em chỉ một lời.
Rằng : "Yêu em mãi , chỉ em thôi"
Một lời là cả muôn ngàn ý .
Nguyện-ước sau này mãi sánh đôi.

Xin gửi cho em hết những gì .
Cho người hểu được mảnh tình si .
Cho sầu tan-biến theo làn gió .
Cho vạn niềm riêng ta khắc ghi .

Anh gửi ....mong em hết lạnh-lùng.
Trái tim ấm lại phút vui chung.
Vang đều hoà nhịp câu xum-họp.
Quấn-quít cho bù nỗi nhớ-nhung.













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả