chỉ cần anh thôi

Em vẫn biết rằng em yêu anh
Bao đêm rồi mình em ngóng đợi
Em chấp nhận đến sau
Trong cuộc tình lừa dối
Chẳng cần gì - chỉ cần anh thôi.
Anh yêu ơi...
Tim em như tan chảy giữa đời
Luồn lách qua muôn vạn nẻo đường
Đầy ắp những chuyến phà
Chở nặng nỗi nhớ thương
Tìm đến nơi tim anh - quấn quýt
Cõi lòng em
Khắc đầy những lằn đau ly biệt
Kỷ niệm nào in dấu trong em
Nỗi đau không băng bó
Máu đào vẫn còn lem
Em mong lắm - một ngày lành lại.

6/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả