Thời gian ơi

Thời gian ơi xin dừng lại phút giây
Tôi muốn tìm tuổi thơ ngây đã mất
Chợt giật mình tỉnh giấc
Vẫn thấy mình tay trắng như thủa mới chào đời
Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
Cũng tuổi mình họ đầy vơi hạnh phúc
Đã có người cùng họ ôn ký ức
Chỉ riêng tôi lầm lũi một bóng hình
Một mình đón bình minh
Rồi một mình lại ngắm hoàng hôn xuống
Đôi khi nghe lòng muốn
Tìm cho mình một điểm tựa tinh thần
Đời vốn lắm gian truân
Mơ thật nhiều nhưng ít lần làm được
Nên những điều tôi ước
Cũng chỉ là âm hưởng của giấc mơ .......



07/08/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả