Xin cám ơn tất cả
Xin cám ơn người đã tạo ra con
Xin cám ơn ai đã tạo ra người
Và xin cám ơn Cha của đất trời
Tạo ra vũ trụ trên đời mênh mông
Em ở nơi xa lòng sầu cố quận
Quê hương em giờ cách mấy quan san
Qua ngõ đường biển núi với mây ngàn
Cánh chim sắt với muôn vàn vô tận
Đấng tạo hoá đã bày ra biển rộng
Đem sức người để tạo những kỳ công
Cám ơn "NGÀI" đã cho phép thần thông
Cho THẾ GIỚI có những giòng LỊCH SỬ
Trên vũ trụ bay vòng quanh trái đất
Cánh chim trời sắt thép lượn không gian
Mang em đi đến khắp nẻo mây ngàn
Em nhắm mắt nguyện lời kinh cảm tạ
Tạ ơn trời và tạ ơn tất cả
Em nơi nầy với mây trời xa lạ
Những khi vui hay những chuyện khóc cười
Trên THẾ GIỚI các nơi đều có bạn
Xin cám ơn và cám ơn tất cả ..................