Có Phải Chăng
Có phải chăng mai này ta gặp
Chắc niềm vui tràn gập trong lòng
Nỗi đợi chờ buồn đau khoả lấp
Mắt u hoài thôi hết chờ mong
Em yêu mến mùa Xuân trở lại
Én cũng về xây tổ uyên ương
Khu vườn xinh đôi chim dấu ái
Cùng đấp xây mộng đẹp thiên đường
Em vẫn nhớ Hạ buồn nức nở
Tiếng ve sầu bỡ ngỡ bước chân
Hoa phượng khoe sắc đỏ hững hờ
Tà áo trắng một thời vương vấn
Em yêu mến chiều Thu lãng mạn
Tay đan tay dạo cảnh trời mơ
Nhìn hạt nắng muôn màu ánh sáng
Cảnh Thu sang cô đọng tình thơ
Em vẫn sợ mùa Đông lạnh giá
Ôi!! một năm lại đã sắp tàn
Mộng chưa thành, cô đơn thấm thía
Tuyết kéo về vùi lấp hồng nhan .