Có những điều em không bao giờ hiểu

Có những điều em không bao giờ hiểu
Nắng hạ chan hoà chiếu sáng hồn rơi
Ân tình đã qua làm sao lấy lại ?
Tịch lặng quanh đây có chở ngậm ngùi ?

Tháng bảy về trên hàng cây xanh lá
Trên những ngày buồn nợ áo cơm tôi
Đong dưa tình theo hoa thơm cỏ lạ
Đếm thời gian trôi nuối tiếc quanh đời

Có những điều em sẽ không hiểu được
Nhận và cho điều nào khiến em vui
Hay chỉ là gian dối thoảng qua rồi
Sẽ chìm mất trong tâm tư hời hợt

Rồi cũng có một ngày em hiểu được
Là ngày nào em đánh mất tình tôi
Tôi chẳng mong em nhìn theo mây nước
Xót xa đau giọt lệ ướt môi hồng

Và sẽ chẳng còn ánh mắt dõi trông
Vì đã mất chẳng còn gì giữ lại !!!


7/7/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả