Hai Lối Mộng!
Thơ anh sầu vì tình đau tan tác
Khúc từ ly sao vui được hở em ?
Những buổi chiều trơì ngả bóng vào đêm
Lời của tim theo vần thơ thánh thót
* * *
Đã lâu rồi không hứng thơ với thẩn
Ngày trôi nhanh đơì bận bịu lãng quên
Vần thơ xưa thì thầm không nhớ tên
Cũng thăng trầm vơi sầu mơ ước vọng
Nhớ về em giữa hạ vàng rực lửa
Biển thẩm màu tình ái của đôi ta
Đường chân trời mang ước mộng trôi xa
Trái tim hồng còn thương nằm thoi thóp
Hai lối mộng anh mơ vùng tao ngộ
Cõi thiên đường thần thánh cũng hờn ghen
Trong vòng tay làn môi ấm trơì đêm
Một màu hồng bến bờ trời phước hạnh
Hai hướng đời bao giờ ta chung lối ?
Đường em đi hoa mộng giăng ngập trơì
Trăng vẫn còn vào mùa Trăng khuyết bóng
Đường tương lai anh đi mãi mờ xa ...
07/09/04