bây giờ ...

anh không thèm yêu nữa
em cứ chẳng chịu thua
yêu - dài thêm chút nữa
mặc trời tháng bảy mưa

anh dang vòng tay đón
đường phố lạ, đông vui
em cuộn tròn bọt sóng
gởi nỗi niềm lên ngôi

anh yêu em - một thoáng
nghiêng vai, giấc mộng buồn!
em yêu anh,
ngày tháng
giọt đắng tìm môi hôn!

chia tay - buông thành tiếng
giọt nóng, lạnh, rưng rưng
em về ... mưa tháng bảy
rớt rơi chẳng chịu ngừng

bây giờ hai đứa người dưng
cớ chi chủ nhật cứ trông anh về ?!

July 08/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả