Hy vọng tương lai
Đêm qua em ngủ có ngon không
Có nhận từ anh một nụ hồng
Anh ru theo cánh chim vào mộng
Với cả tình anh đẫm ước mong
Mới đó mà nhanh quá
Một tuần nữa lại qua
Nắng mai nghiêng đỗ hiên nhà
Chim vui hót bướm vờn hoa khoe sắc
Nhưng bước chân anh bỗng ngập ngừng
Nghe lòng tràn ngập nỗi bâng khuâng
Đưa tay ôm lấy mùi hương bưởi
Thoang thoảng quyện về theo gió xuân
Bóng hình em đậm nét
Giọng cười khẽ đâu đây
Nhìn mây ghen tóc em dài
Buông tha thướt em cài hoa thiên lý
Đoá hoa mà buổi gặp đầu tiên
Điểm nét đan thanh dáng dịu hiền
Màu trắng trinh nguyên màu ước vọng
Hương thầm kết nối nhịp cầu duyên
Em trở về Dallas
Anh ở lại Cali
Bao lần thư đến thư đi
Có nói hết những gì mình muốn nói
Hay vẫn còn đây MỘT chữ thôi
Mà anh cất giữ đã lâu rồi
Bởi nếu nói ra anh chỉ sợ
Sợ em buồn nhạt nét son môi
Hy vọng tương lai có một ngày
Sương mù Dallas sẽ về đây
Tan trong nắng ấm Cali nhé
Để chúng mình tay lại nắm tay
Thiên Hùng