tại anh

em đâu có muốn giận hờn chi
tại gió ghen mây, gió bướng lì
nên lá mới lây cành một chút
nên buồn cứ lại ở rồi đi

mà có giận ... thì cũng tại anh thôi
tại anh làm thinh mãi chẳng buông lời
tại anh vô tình quá! anh không biết
đôi môi ngoan đang héo hắt nụ cười

chắc là ...
yêu nhiều lắm! mới ra ...
hờn, ghen, thương, nhớ đến thật thà
mới ra ... một nửa - không thể thiếu
mới hiểu tình là .... bảo, phong ba!

em nào có muốn giận hờn đâu
tại anh! nên trời mới giăng sầu
tại anh thản nhiên đùa vui quá
nên ghét! em hờn mới thật lâu!

nên ghét! giận lây bạc mái đầu
mặc nỗi nhớ về buốt lòng, đau!

July 09/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả