Nắng soi phiến lá



Quanh sân gió nắng hiu hiu
Đốm vàng khoanh trắng chuyển nhiều lần soi
Theo làn gió đẩy lưng trời
Lá xoay vòng nắng đổi rời bước đi

Bỗng rồi mây đến nắng si
Mỏi mong dấu lá tìm chi vẫn tìm
Nắng say mây lướt lặng im
Lả lơi đưa dáng bóng êm che đầy

Nắng rơi rọi chiếu vàng ngây
Phớt phơ trên tóc trên cây mượt mà
Thả tung tơ sợi bắt qua
Giăng ngang ô cửa lá hoa óng màu

Còn lòng theo nắng về đâu ?
Bám theo phiến lá hong sầu được không ?

-TH (070804)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả