Hụi Duyên Nợ
Tính mãi nợ tình tính chẳng xong
tình em hùn vốn vuột tay không
thôi xin đóng vào làm hụi chết
hùn hạp mượn vay nợ chất chồng
....................
Hai đứa, xưa chung, chuyện nợ duyên
anh bàn trời hộ, số mình hên
mỗi ngày nẩy nở từng con số
duyên thắm đậm đà mãi vững bền
Chỉ số nợ tình tăng mỗi lần
anh đem ra nhẩm cộng trừ nhân
chia hai, bên NỢ dành em mãi
anh bảo tròn DUYÊN anh giữ phần
...................
Gom góp áo duyên tình bán cầm
ông Tơ bà Nguyệt cũng mua lầm
chữ tình xuôi ngược trên bàn tính
DUYÊN NỢ hụt dần ..... hụi chết câm
-TH