Tôi cuối trời bơ vơ ...!!!
Bím tóc lunh linh quá
Ẩn hiện bên sân nhà
Tiếng cười trong như ngọc
Tôi mải nhìn ... mơ xa ...
Đưa tay cho nhỏ nắm
Cùng chạy ra sau vườn
Vừa chạy nhỏ vừa dục
Xem nào ... ai nhanh hơn ...
Ô kìa đàn bướm trắng
Lượn bay như vẫy chào
Tôi xoè bàn tay nắm
Chú bướm vụt bay cao ...
Anh bắt con bướm kia
Con có đôi cánh trắng
Con này ... thôi xấu lắm
Bắt làm chi ... anh ơi ...
Tuổi thơ nhỏ và tôi
Cùng hái hoa đuổi bướm
Nắng chiều vàng như nhuộm
Đậu hờ trên tóc mai ...
Thời gian chợt phôi phai
Chuyện xưa niềm dấu ái
Nhỏ tôi xa nhau mãi
Người cuối trời bơ vơ ...!!!
09 july 2004