Tháng Bảy

Trời đổ mưa, anh đổ thừa tháng bảy
Lối nhau về xanh thẳm mấy hàng cây
Núp vào mưa trao nụ hôn vụng dại
Kỷ niệm ơi, em thương quá chốn này

Trang thơ tình ướt trong mưa tháng bảy
Kề mái đầu, anh đọc lại em nghe
Bong bóng vỡ trôi theo dòng nước xoáy
Chung quanh ta ngơ ngác một mùa hè

Tháng bảy đến cho đôi mình gặp gỡ
Gió thì thầm lời duyên nợ yêu thương
Tay em lạnh, bàn tay anh ấp ủ
Hái cho nhau trái chín mọng bên đường

Trời đổ mưa, em đổ thừa tháng bảy
Thoáng giận hờn rồi từ đấy mình xa
Núp vào mưa, em giấu dòng lệ chảy
Vỡ trên môi bong bóng nước nhạt nhòa

Trời bây giờ cũng là mưa tháng bảy
Ướt lên màu kỷ niệm ấy em yêu
Em với anh có bao giờ gặp lại
Kể nhau nghe bao thương nhớ, thật nhiều...

Bài thơ tình viết riêng cho tháng bảy
Tí tách rơi, mưa khóc mãi chuyện mình
Nụ hôn đầu còn thơm hương vụng dại
Rụng xuống đời theo nước cuốn lênh đênh...

070904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả