biển khuya

Biển về khuya, sóng vỗ mạn thuyền nan
Đàn mực nhảy, theo ánh đèn tìm tới
Buông dây câu, đôi ta ngồi chờ đợi
Trọn cả đêm, sương giá buốt bờ vai.

Gió lặng yên , từng đợt sóng trải dài
Trăng chênh chếch, rót mật vàng óng ánh
Thuyền chòng chành, rẽ đôi dòng nước lạnh
Chở ánh trăng, vẽ cảnh đẹp nên thơ.

Biển hồn nhiên, dâng con nước xô bờ
Hôn bờ cát, rồi trở lui vội vã
Sóng đi đâu cũng tìm về biển cả
Cuốn theo mình những hạt cát cả tin

Trong màn đêm, bờ môi ấm kiếm tìm
Năm ngón tay, buông hờ trên phím nhạc
Khúc tình yêu, vẳng nghe lời biển hát
Sắp sáng rồi, chợt ghét ánh bình minh.



9/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả