Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LƯU THỜI GIAN

Em muốn lưu một dòng thời gian
Đây thời gian của tình yêu đang trôi lặng lẽ
E ấp, ngượng ngùng rồi ào lên mạnh mẽ
Suối yêu đương cuồn cuộn giữa núi ngàn


Hiện tại của em là cổ tích vô vàn điều bí ẩn
Anh, vị tiên giáng trần nhân ái thiết tha
Cầm cây gậy chứa một ngàn phép lạ
Anh chạm vào em, em bỗng hóa tiên nga


Mỗi phút giây đọng bao nhiêu năm tháng
Một ngày trôi xứng đáng cả cuộc đời
Cho em lưu trong thương nhớ đầy vơi
Cho em lưu bằng vần thơ giản dị


Ở lại với em, những tháng ngày thi vị
Cúi xin người hãy quý mãi tim em.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả