MÂY BAY ÐI
Viết tặng bạn NDT
Bên sông nước Trường giang
Núi mờ sương mây giăng
Ðường vào Tây Lăng Hạp
Cảnh sắc đẹp vô vàn .
Người em gái Lisa
Nhìn bạn - tôi - hiền - hòa
Mừng buổi đầu tao ngộ
Bạn tôi lòng nở hoa .
Em má phấn môi hồng
Hồn nhiên soi mắt trong
Bàn tay mềm vóc ng ọc
Bạn tôi ấm trong lòng .
Em nở nụ cười xinh
Như trao một chút tình.
Lòng bâng khuâng chi lạ
Bạn tôi vẫn làm thinh .
Qua đôi lần múa ca
Xiêm y nàng thướt tha
Gặp nhau ngày mấy bận
Bạn tôi vui chan hòa .
Nhìn nắng tắt lưng đồi
Ngày vui cũng thế thôi
Mai tàu dừng bến Vũ
Bạn tôi buồn chia phôi .
Nghe mạn thuyền sóng vỗ
"Vấn quân hà nhật lai "
Như lời em hỏi nhỏ
Bạn tôi mang cảm hoài .
Ðời như thoáng mây trôi
Bạn tôi cánh chim trời
Ðang bay về xứ lạnh
Mãi nhìn Trăng-Viễn-Khơi ...
Quế Lâm 96
(Trong: Chùm Thơ LISA)