Cho Mượn Nhé Hồn Thơ ?
Em có hồn thơ xin cho mượn nhé ?
tôi mang về thơ thẩn viết thành thơ
không cần mùa thu với chiếc lá vàng
thơ vẫn ướt át như mưa phùn tháng bảy
thơ vẫn lãng mạn như trăng rằm tháng bảy
chị Hằng về trong áo trắng kiêu sa
trăng óng ả rón mình trên sườn núi
thơ chơi vơi trong dáng dấp ngọc ngà
thơ vẫn tự tình như mưa vẫn còn sa
trên chiếc dù che tóc dài qua phố
thơ mắc mưa đục trên làn tóc
mà tóc dài mắc cở bởi vì đâu ?
Em có hồn thơ xin cho mượn nhé ?
tôi mang về dệt nốt mấy vần thơ
thơ của tôi mà hồn của em
làm sao trả ? khi bài thơ còn chưa hết