Chim Xanh


Từ buổi người đi đã mấy muà

Tôi thường hay ngắm bóng chiều đưa

Trên nóc chú chim cũng trống vắng

Lạnh lùng không hót những ngày mưa


Tôi thường bầu bạn với chim xanh

Đôi mắt nhỏ thanh hiểu ngọn ngành

Lâu lâu tiếng hót chợt cao vút

Chiếc mỏ gật gù đôi cánh rung


Mấy hôm không thấy bóng chim về

Đông lạnh hoang vu mưa gió kề

Chẳng biết chim bay có ướt lạnh

Tôi mong tia nắng dài lê thê


* * *


Sáng nay chim chết gục rồi

Xác xơ co lạnh giữa trời giá đông

Tôi thương, tôi tiếc trong lòng

Nghe tim chuyển mạch máu hồng tràn dâng


Chim xanh ơi hỡi ...chim xanh

Cô đơn chim chết sao đành vội đi

Nhật Lâm

09/07/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả