Tình Điên
Em ước đôi mình mãi cách xa
Để buồn dâng mắt lệ mưa sa
Để thương, để nhớ đau cùng tận
Dệt mộng Thu đơn suốt kiếp hoa
Em ước đôi mình chẳng nợ duyên
Sông Thu, bến lỡ một con thuyền
Lời ước thề xưa ... xin lỗi hẹn
Đời đời dang dở mối tình điên
Em ước tình yêu vỗ cánh bay
Một lần tan vỡ, một trời say
Thơ tình viết mãi nhưng không gởi
Canh cánh bên lòng mộng khói mây
Em ước hai ta, đứa một phương
Nỗi niềm trút gởi giữa hoàng hôn
Ngày qua tháng lại dù ong tỏ
Hoa vẫn trinh nguyên, nồng sắc hương
20-11-02 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...