SÓNG NGẦM
Viết giùm cho người ta :)
******
Em thương nhầm sóng-nửa-vời
Nửa yên, nửa động, nửa đời trôi qua...
******
Chưa một lần anh nói tiếng yêu em
Đâu nghĩa là em trọn đời tuyệt vọng
Chiều vàng, biển rộng, mặt trên không sóng
Em vẫn tin dưới có đợt sóng ngầm
Thơ chờ vần có khi cả mấy năm
Người đợi người không cân ngày tháng nhỏ
Anh hỏi thăm, hoa lòng em hớn hở
Thêm cái cười, tối về ngủ em say
Có đêm mơ anh thả bướm vờn bay
Em hốt hoảng, giấu nụ tình vào gối
Sáng ra ngẩn ngơ, sao khờ quá đỗi
Để thêm lần vất vả nữa cho...anh
Sớm hôm nay lũ chim hót, chuyền cành
Như đoán được sẽ là ngày biển động
Em ù ra biển, nhìn từng ngọn sóng
Chúng cao chưa bằng sóng Đợi, anh ơi !
Biển sao yên lặng lại rồi .....
ngày 9 tháng 7, 2004