Sáng Cuối Tuần
Hạt sương lạnh phủ mờ con phố sớm
Phố lặng phăng chim dấu cánh môi thơm
Sáng cuối tuần lắm người đang dệt mộng
Kẻ đội sương vì nặng nợ áo cơm
Quán bên đường hương bay ơi đáo để
Thì ra là hương vị của cà phê
Thuốc trên tay ông nọ ngồi chểm chệ
Ruột gan kia chắc Bác Sĩ đã chê
Còn ông kia gia tài đầy xe nhỏ
Cuộn trong chăn tay ôm cẳng nằm co
Cầu cho ông được giấc mơ giàu có
Trong phút giây ông quên chuyện buồn lo
Cụm mây xám lưng trời bay thong thả
Nhanh lên giùm nhường lối nắng vàng qua
Cho thơ buồn có thêm nhiều ý lạ
Để phố vui nhuộm thấm nét kiêu sa
July 3 , 2004 Saturday