Thơ Thiền Từ Đạo Hạnh
Thu lai bất báo Nhạn lai quy ,
Lãnh tiếu nhân gian động phát bi ,
Vị báo Môn nhân hưu luyến trước ,
Cổ Sư kỷ đổ tác kim Sư !
Từ Đạo Hạnh (*)
Dịch Thơ :
Bản thứ nhất :
Thu chẳng đưa tin Nhạn cũng về ,
Cười cho Kẻ Thế khéo bi ai ,
Học Trò nên hiểu thôi thương xót ,
Ta vẫn làm Sư có khác chi !
Bản Thứ Hai :
Nhạn về há đợi Thu sang ,
Nhếch môi cười Kẻ Thế Gian mê lầm ,
Học Trò thôi chớ thương tâm ,
Ta qua mấy kiếp vẫn làm Sư đây !
(*)Từ Đạo Hạnh là một Cao Tăng thời Nhà Lý
(Bạch Thủy cẩn dịch)