ĐIỆP KHÚC THỜI GIAN
1 -
NGÀY QUA
anh mê sảng trong đêm luân vũ
vất mình lên hồn em chiêm bao
sóng tình ru bồng bềnh chao đảo
cuồng nhiệt sôi khờ khạo con tim
đam mê cháy sáng vàng trong mắt
nhịp tay reo lòng ngất ngứ say
hình hài em cựa mình lây lất
chẻ nụ cười cá cược tương lai
2 -
NGÀY NAY
trong mê hoặc dập bầm điệp khúc
tình ngoi lên dấu lặng phạt ngang
nụ hôn rướn thời gian cứa đứt
hừng hực rơi tiếng nấc giai âm
chông gai mọc trên từng ngữ điệu
chân đạp nhằm quay quắt niềm đau
bấu thật chặt vào tim kêu cứu
lịm trong hồn tiếng vỡ thật sâu
3 -
NGÀY MAI
khi cuối xuống nhặt tờ hôn thú
cuộc tình đau vết chém ngang thân
theo giai điệu đang hồng hộc thở
quào móng tay rướm máu di ngôn
vạch cuộc sống dòm qua ký ức
vẫn còn mê - cơn đau thấu tim
lời cầu nguyện bị đè mất hút
trong thật sâu - dưới những đáy đêm !