HAI BÀN TAY
Một bàn tay ôm lấy một bàn tay
Tháng ngày nâng niu hai bàn tay đan xiết
Trên đường chỉ tay chảy một dòng yêu tha thiết
Hồn thành con thuyền trôi nhẹ lâng lâng
Thu bay về trong cơn gió bâng khuâng
Em đợi thu lâu lắm rồi, thu có biết
Khuôn mặt úp xuống bàn tay em mỏi mệt
Ôi, em ước bàn tay hoá dòng sông quê tắm mát người thương
Vùng vẫy đi anh cho trôi hết bụi vương
Cho tan nỗi tuyệt vọng cô đơn đời vắng mẹ
Trở lại vui tươi như thời non trẻ
Sông bế bồng nâng dậy những khát khao
Hai bàn tay tin cậy gửi trao
Là hai dòng sông hoà chung dòng hạnh phúc
Ta tắm đời nhau cho sạch làu đau nhức
Rồi bên nhau ta về biển yêu thương.