nhớ

chiều nay nhớ len vào trên nhánh tóc
em chải đầu thương chiếc lược tương tư
ôi nỗi nhớ cớ chi mà quay quắt
đường lại xa, ngàn dâu khuất mịt mờ

con chim biển không về như đã hẹn
mang thư tình qua những bến xa xăm
lời anh viết cho em chưa kịp đến
để riêng em trong thương nhớ lặng thầm

bắt đền anh tại anh nên chiều tím
nắng rụng rồi, nắng tắt lịm bên song
bắt đền anh nên trong lời cầu nguyện
nhắc tên anh mà lại... sắt se lòng

nhớ em không, như là em đang nhớ
hai khoảng trời nỗi nhớ có giống nhau
cánh buồm nâu có căng đôi mắt đỏ
trông tin xa qua lớp sóng bạc đầu

về đây nhé, bên em ru nỗi nhớ
môi dịu dàng dừng lại ở trên môi
vòng tay ấm chia cho đều hơi thở
đất trời kia hoà quyện lấy nhau rồi

chiều nay nhớ rơi vàng trên cánh lá
lá lìa cành rồi vội vã về đâu
ôi nỗi nhớ vang giữa lòng mùa hạ
nên đàn ve hiểu ý cất giọng sầu...

071004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả