chiều tà
chiều tà, giọt nắng vàng hanh
em nghe sợi nhớ quẩn quanh nơi này
gió nhè nhẹ cuốn lá bay
viết thư em gởi tình đầy cho anh
thương anh ngày lá còn xanh
dù mai lá úa, duyên thành tóc tơ
thương anh tháng đợi năm chờ
xuân qua, hạ tới, bây giờ sắp thu
chiều tà rụng xuống lời ru
sông thương vỗ sóng tương tư gọi tìm
tìm anh về lại bên em
lau khô khoé mắt úa hoen lệ mờ
trải tình trên nhánh câu thơ
chờ đêm nở đoá hoa mơ dịu dàng
thơ em chỉ có mấy hàng
nhưng tình em, một hành trang suốt đời
chiều tà nhớ quá anh ơi
chia cho em nhé khoảng trời anh qua
để em hái nắng lụa là
kết vầng mây trắng, thuyền hoa đôi mình...
071004