Thu Tới Rồi Chưa



Thu tới chưa ? phượng hồng phai sắc !
Rụng đầy sân cánh bướm xếp trang thơ
Màu nhung nhớ điểm hờ khi mãn khóa
Ba tháng hè thoáng đó ...trở về sau ...

Này màu áo sẽ lên màu vàng võ
Hay ố vàng như trang vở nghìn năm
Cho say đắm từng khung trời nốt nhạc
Chợt lá rơi xao xác quyện vào chân ...

"Nhìn xuống chân" cỏ vẫn xanh chẳng úa
Trời còn hồng vào mỗi độ bình minh
Nắng vẫn đẹp, vàng mơ như mật ngọt
Mưa thu bay : pha lê vỡ giữa trời ...

Này bạn ơi ! bốn mùa lên thương nhớ
Khung trời mơ thêu mộng biếc - tình hồng
Này cái nóng quên đi rồi mùa hạ
Thu : sắc vàng - xanh ...bay vào ánh mắt người .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả