Hạ Xưa
Hạ này em nhớ gì không
Saigon những buổi đi rong thuở nào
Mỗi khi bất chợt mưa rào
Em thường mắc cở nép vào vai anh
"Mưa kìa mình hãy đi nhanh
Không thôi ướt áo em, anh bây giờ"
Anh như cố níu chần chờ
Em thường nũng nịu giả vờ ghét ghê
Sàigòn còn những đam mê
Mỗi chiều mình đã ngô nghê chung đường
Có hai chiếc bóng trên tường
Bóng cao bóng thấp dậm trường theo nhau
Nắng chiều rồi sẽ tắt mau
Tình ta mãi mãi trước sau giữ lời
Thương nhau thương cả một đời
Yêu nhau cho hết một thời ấm êm
SàiGòn trời đã vào đêm
Hạ ơi sao nỡ gieo thêm nỗi sầu
Sống trên một quả địa cầu
Sao lòng hai đứa hai đầu cách ngăn
Một mình em ngắm ánh trăng
Anh ngồi hong nắng băn khoăn lòng mình
Hạ xưa quấn quít bóng hình
Hạ nay mình chỉ đưng nhìn xót xa
10-7-2004