Dòng Tâm Sự
Mộc mạc đơn sơ chữ mấy dòng
Gởi ai chẳng biết có nên không?
Tuy rằng hỏi, ngã chưa rành lắm
Gói trọn yêu thương của tấc lòng. . .
Thế giới nghẹt người bạn chẳng đông
Lâu ngày xa cách nhớ rồi trông
Đêm nay trăng sáng soi trời rộng
Chở nỗi niềm riêng dạo bến sông
Gió nhẹ hôn lên mái tóc bồng
Hằng cười duyên dáng ở đồi thông
Ôm đa Cuội vẫn hoài mơ mộng
Cứ mặc gió hiền hay bão giông
Giọt nhớ đầy vơi má kém hồng
Làm cho mặn đắng cánh môi cong
Mình ai sánh bước đi cùng bóng
Kỷ niệm ngày xưa kẽ gọi mong
July 2, 2004