hư vô
lời thơ chẳng còn nguyên vẹn
từ em mê muội yêu người
ta mất rồi một chỗ hẹn
vung vãi chữ thôi khóc, cười
em đứng giữa rừng nguyệt quế
dối gian như bóng với hình
chữ yêu xoay ngược trần thế
đổi ta bán đứng cả tình
không còn bàn tay ve vuốt
không còn dịu dàng môi xưa
lời hứa cố tình em nuốt
ném ta cái nhìn thãi thừa
ngã xuống tháng ngày mục rã
chạm vào mặt trái bàn tay
dấu thánh em làm -- cao cả
mặt phải linh hồn có hay
dòng nước không ngừng vẫn chảy
như tình ta trải cùng em
luân lưu nhịp tim máu trẩy
truyền em vệt sáng xóa đen
nhận mãi đời sông gặp lũ
cho nhiều hạn hán nhánh khô
yêu em -- nhận, cho -- tình phụ
mấy đời ta hiểu ...hư vô
______________
North GA Mountains 10.07.04