-------
Em chợt đến
--- làm nắng thêm đỏng đảnh
Đi , đến thất thường
--- hiu hắt lòng anh
Anh như gió
--- thổi ngang vầng trăng tỏ
Gió lang thang
--- trăng đậu ghé hiên nhà .
Anh cư´ ước em như ngày xưa âý
Để anh thầm trách nắng đỏng đảng ghê
Trăng đã đậu hiên nhà ai khuất bóng
Gió lao xao , ngơ ngẩn đợi trăng vê`
Em thật lạ
--- như muôn ngàn tia nắng
Làm sợi tơ
--- giăng kín cả cõi lòng
Đỏng đảnh thê´
--- nên gió không trú ngụ
Được bên em
--- mà cư´ phải đi tìm
..................
Nhưng nắng gió cũng có khi tắt lịm
Giữa dòng đời , khép kín lôi´ bôn ba ...
11 . 07 . 2004