thà ...
Thà một áng mây bay ung dung giữa trời đất
nhẹ thoáng những muộn gầy
Vui! nội-cỏ ngàn-cây, bướm ong say ươm mật
Mãi! mơ-mãi một đời. Dù biết rằng! không thật
Thà một áng mây bay ung dung giữa trời đất
Trở lại kiếp làm người buồn vui đưa mặt ngó
Khóc lóc cũng như cười. Vẫn ...lúc vầy, khi khác
Thà ... chẳng biết chẳng hay. Ngây ngô, thời trẻ dại
Mỉm cười, mai khôn lớn lại mong ước áng-mây
nhẹ-thoát những-muộn-gầy.
Hững hờ đưa mắt lạ, thấy ngộp thời đi qua
Giật mình sa mặt đất. Sống một đời không tha (!)
thà ...
July 11th, 2004