cúi xuống
Đừng ngước nhìn lên
em ơi !
đừng ngước nhìn lên
thiên thu rồi cũng chưa quên chuyện buồn ...
(Trần Đại)
*****
xin cúi xuống thật gần
bên bờ đau nhánh cỏ
sỏi đá va một lần
muộn phiền chưa gọt bỏ
đêm sâu đất trở mình
côn trùng rỉ tai nhau
dẫn lời nguyền vô hình
chờ mưa rửa kiếp sau
theo con suối về nguồn
tìm lại dòng nước xưa
vách đồi hoa rơi buồn
rải tím phủ rừng thưa
quanh trăm ngọn cây gìa
rễ tình chọn gốc chôn
nuôi lớn thêm thật thà
giấu ánh mắt hoàng hôn
xin cúi xuống thật gần
từ chỗ ngồi hôm qua
bên nhau có lúc cần
. . .
hôm nay nghe chia xa !
. . .