Bốn mùa lối nhớ ru em
xuân thắm ru em rạo rực tình
da thơm môi mọng ước mơ xinh
muôn hoa thắp nụ dâng tâm ý
vạn gió đưa hương vỗ giấc quỳnh
nắng hạ bừng lên sắc phượng hồng
ru em xanh mướt cõi diêu bông
lá mơ rải lụa đêm ngà ngọc
bẽn lẽn trăng về mắt liễu trông
tím biếc hoàng hôn gọi cánh thu
lá vàng rơi nhẹ lối sương mù
quỳnh hương thoang thoảng đêm môi ngọt
sông toả ngàn sao nhịp sóng ru
ru ấm bàn tay lúc giá về
đông trầm thao thức lệ sao khuê
đón nhau lối ngược đàn dâng khúc
loan-phụng vầy duyên giấc mộng thề
ru nhé tình ơi suốt bốn mùa
bốn mùa lối nhớ đậm hương quê
hương quê chan chứa đêm trăng gọi
trăng gọi tình ơi hãy trở về
ru nhé tình ơi hãy trở về
trở về bến nhớ giữa làng quê
làng quê vẫy gọi đêm trăng nhớ
trăng nhớ tình ơi suốt bốn mùa
bc - 12/07/2k4