Chiều nay
Chiều nay thầm lặng quá
Chiều cuối tuần không mây
Ngó xung quanh chỉ thấy
Ô hay riêng bóng mình
Tôi lang thang trên phố
Đếm lá đổ bên đường
Và bỗng thấy phố phường
Riêng chỉ tôi và lá
Nghe xào xạc như có
Tiếng ai bước lại gần
Bâng khuâng ngoảnh lại nhìn
Thì ra chú chim đó
Chú có chiếc mỏ đỏ
Trông lâu thật dễ thương
Chú đang nhảy bên đường
Cô đơn như tôi vậy
Chú chim ơi dừng lại
Cho tôi hỏi điều này
Làm bạn nhé chẳng hay
Chú cùng tôi đồng ý
Vậy là ta sướng nhé
Có ba kẻ cùng đường
Chú và tôi hãy nhường
Cho lá vàng cất tiếng
Nhưng lá vàng lười biếng
Chỉ nhè nhẹ bay bay
Lá ơi lá có hay
Tiếng lá bay buồn lắm!
07/12/2004