Gió Về Đâu ?

Chợt 1 ngày .. bờ cát có dấu chân
Mùa xuân đến bâng khuâng miền sa mạc
Ai đã qua .. cố tình hay đi lạc ?
Cát lặng thầm e ấp những niềm riêng

Chợt 1 ngày trong vòng xoáy thiên nhiên
2 đứa gặp từ đôi miền tư tưởng
Lần đầu tiên muôn đời còn âm hưởng
Sa mạc buồn bỗng chốc dậy màu xanh

Anh bên đời .. bạc aó gió mong manh
Vầng trán rộng thênh thang trời và nắng
Em - loài hoa 0 tên - sa mạc trắng
Lần đầu nghe vỏ cứng rắn vỡ tan

Gió lang thang và cát cũng lang thang
Về đâu - về đâu ?? có ngàn câu hỏi
Anh có hiểu em - traí tim nông nổi ??
Anh có hiểu mình - từ tiếng nói tâm tư ?

Và dường như .. dường như

Sa mạc phải muôn đời khô cằn cỗi
Xuân chỉ ghé ngang .. rồi lạnh lùng đi vội
Mai nắng lại lên .. cháy tan thời hờn dỗi
Núi đợi đã mòn .. ai yêu nữa mà chi (!)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả