Có gì

Có gì như buổi chiều nay
đường về bổng tràn ngập nắng
trái tim nhảy nhót như say
ô kìa có quà ai tặng !!

có gì ở câu thơ cuối
chỉ toàn dấu chấm ngập ngừng
dường như lời thơ đắm đuối
để rồi ngơ ngẩn mông lung

có gì như hạt sương mai
ướt lành đậu trên đuôi mắt
tiễn nhau, mong con phố dài
để nghe yêu thương tràn ngập

có gì mà sao im lặng
tay nắm mà nghẹn trong tim
tương lai ở đâu xa thẳm
đợi chờ....nhớ vững niềm tin

xa xôi hai đầu nỗi nhớ
mười năm biền biệt đã qua
sáng nay nghe trong hơi thở
nụ hôn yêu quá mặn mà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả